Một tháng sau ngày cưới, chồng không chạm vào tôi, nguyên nhân khiến tôi run rẩy và quyết định trở về nhà mẹ đẻ.
Tôi là con gái út trong gia đình có 4 anh em, trong khi các anh đã ổn định gia đình và sự nghiệp, tôi vẫn khiến bố mẹ lo lắng. Mặc dù tự lập và mạnh mẽ, từ thời cấp 2, tôi thích mặc đồng phục rộng rãi và chơi thể thao hơn là những bộ váy nữ tính. Mẹ lo lắng rằng cá tính của tôi sẽ khó tìm được chồng. Khi vào đại học, tôi học ở trường nữ, dần trở nên dịu dàng hơn nhưng vẫn không có ai theo đuổi. Bố mẹ không quá sốt sắng vì muốn tôi tập trung vào học hành để có nền tảng vững chắc.
Thời gian trôi qua, tôi 27 tuổi vẫn lẻ bóng trong khi bạn bè đã lập gia đình. Mẹ tôi lo lắng, thậm chí nhờ người cắt duyên âm cho tôi, nhưng dường như số phận đã an bài. Đến 29 tuổi, tôi vẫn chưa có chồng, không phải vì kén chọn mà có lẽ vì vô duyên. Bố mẹ giục giã nhưng không thay đổi được gì, họ quyết định để tôi tự do, tập trung vào công việc. Trong một lần mẹ về quê dự cưới, bà họ hàng biết tôi chưa lấy chồng và giới thiệu một anh làm xây dựng ở thành phố. Mẹ tôi mừng rỡ gọi cho tôi để sắp xếp hẹn gặp, và tôi nhận ra mình không còn lý do nào để từ chối nữa.
Trước cuộc hẹn, tôi không kỳ vọng nhiều vì luôn khiến người khác bỏ chạy. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện rất hợp, anh ấy hơi khô khan nhưng hiền và thật thà, điều này khiến tôi cảm thấy chúng tôi hợp nhau. Chỉ sau 6 tháng, tôi đã nhận lời làm vợ anh và tin rằng đó là quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, anh uống say và chúng tôi không có gì xảy ra. Tuần trăng mật cũng nhàm chán khi anh luôn tìm cách tránh né. Một tháng sau, tôi thấy buồn và quyết định hỏi rõ lý do. Anh thừa nhận yêu tôi nhưng trước khi gặp tôi, anh đã tìm vui bên ngoài và mắc bệnh xã hội, điều này khiến tôi thất vọng hơn.
Anh đã chữa khỏi nhưng bác sĩ khuyên vẫn nên kiêng quan hệ, nên anh không dám đến gần tôi và sợ tôi phát hiện. Khi biết lý do, tôi rất đau khổ và đã mắng anh là kẻ lừa đảo, dù tôi đã yêu thương và lo lắng cho anh. Tôi quyết định dọn về nhà mẹ đẻ, bất chấp anh van xin xin lỗi. Từ đó, anh thường đến nhà tôi nhờ bố mẹ khuyên nhủ, trong khi họ không biết nguyên nhân thực sự và khuyên tôi nên quay về với anh. Giờ tôi băn khoăn không biết có nên cho anh cơ hội sửa sai và bắt đầu lại cuộc sống vợ chồng hay không. Mọi người khuyên tôi nên làm gì bây giờ?




Source: https://afamily.vn/suot-1-thang-sau-ngay-cuoi-chong-van-khong-dong-vao-toi-biet-duoc-nguyen-nhan-toi-run-ray-chan-tay-bo-ve-nha-me-20190116124439631.chn